———————–

Nhân dịp đón mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh, Vận Hội Mới nhận được một bài thơ của độc giả Trần Quang. Vận Hội Mới xin cảm tạ tấm thịnh tình và lời khích lệ thật ưu ái, nồng nhiệt của tác giả và xin hân hạnh giới thiệu đến quý độc giả.

VẬN HỘI MỚI

Vận Hội Mới với vòng tay rộng mở
Những tấm lòng trăn trở với quê hương
Những trái tim từ vạn nẻo con đường
Về chung sức xây tình thương nhân thế

Dẫu sum họp lúc bóng chiều không dễ
Nhưng vì  nhau lòng sá kể đường xa
Gặp nơi đây luận chuyện nước non nhà
Xây hạnh phúc qua bài ca đoàn kết

Chân Thiện Mỹ với lời thơ đã dệt
Chuyển cho nhau bao tin tức thật lòng
Gửi cho nhau bao kỳ vọng ước mong
Qua giông tố bình minh tươi sáng lại

Vận Hội Mới mang bao niềm vui mới
Cho bạn và tôi, cho tất cả muôn người
Cho ngày mai đầy ấp những yên vui
Vào cuộc sống những mảnh đời lưu lạc.

Trần Quang
2020

Bài liên quan: